PDA

View Full Version : Hạnh Phúc Dần Xa.



diepkimphung
08-08-2024, 19:24
Con đường hạnh phúc phải dần xa
Thổn thức từng đêm dãi nguyệt tà
Cũng tại sông dài xoay sóng thả
Nên đành biển rộng kéo dòng va
Chờ hôm nghĩa khởi tròn thân lạ
Nhớ bữa tình khơi lặng tuổi già
Lạnh đảo canh trường mi nẫu giá
Tim hồng thấy giận tủi lòng ta

HƯƠNG LAN.

diepkimphung
08-08-2024, 19:34
HẠNH PHÚC NƠI NÀO.
(Hoạ thơ của Lan Hương)

Chạnh buổi yêu nàng nhớ cõi xa
Buồn đêm bạn với mảnh trăng tà
Không hờn giấc mộng âm thầm thả
Chỉ xót xuân thì lãng mạn qua
Tiếc nỗi người luôn tìm cảnh lạ
Sầu thân kẻ vẫn ngại duyên già
Tâm trần lỡ dở ngày đông giá
Mãi quạnh ưu phiền lẻ bóng ta

BÌNH DƯƠNG.