diepkimphung
07-08-2024, 18:06
Khi nào biển lặn sắc hồng phơi
Để thấy trăng thanh toả sáng ngời
Cỏ nép làn sương chờ nắng gọi
Mây khua sóng nước đợi đêm mời
Miên trường trải mộng êm đềm gửi
Giấc điệp nghe tình lặng lẽ khơi
Dạ khúc ngân vang hoà vị sống
Bài thơ viết tiếp những câu lời.
MƯA ĐẦU MUÀ.
Để thấy trăng thanh toả sáng ngời
Cỏ nép làn sương chờ nắng gọi
Mây khua sóng nước đợi đêm mời
Miên trường trải mộng êm đềm gửi
Giấc điệp nghe tình lặng lẽ khơi
Dạ khúc ngân vang hoà vị sống
Bài thơ viết tiếp những câu lời.
MƯA ĐẦU MUÀ.