PDA

View Full Version : Khi Nào.



diepkimphung
07-08-2024, 18:06
Khi nào biển lặn sắc hồng phơi
Để thấy trăng thanh toả sáng ngời
Cỏ nép làn sương chờ nắng gọi
Mây khua sóng nước đợi đêm mời
Miên trường trải mộng êm đềm gửi
Giấc điệp nghe tình lặng lẽ khơi
Dạ khúc ngân vang hoà vị sống
Bài thơ viết tiếp những câu lời.

MƯA ĐẦU MUÀ.

diepkimphung
07-08-2024, 18:16
DUYÊN BUỒN ẤP Ủ.
(Hoạ thơ của Mưa Đầu Mùa)

Lặng lẽ hiên chiều buổi nắng phơi
Hồn lơi lả dõi cánh hoa ngời
Nghe lòng hớn hở vần thơ gợi
Để cõi đìu hiu khúc nhạc mời
Lãng mạn yêu người tâm hứng khởi
Âm thầm dỗ giấc mộng đầy vơi
Buồn duyên ấp ủ tình nương hỡi
Tiếc mãi ngày xưa ngại tỏ lời

BÌNH DƯƠNG.