diepkimphung
27-07-2024, 19:13
Chớm thu ai trách cuối hè
Để cho bóng nắng vàng hoe cuối trời
Thu sang là chỉ ngậm cười
Tội cho lá gió vào thời bơ vơ
Đầu hè con nhện giăng tơ
Cuối hè mưa vỡ mộng mơ giữa dòng
Sen đau canh cánh bên lòng
Cúc vàng lơ đãng dòng sông giữa chiều
Lối mòn thềm đá xanh rêu
Gió như khúc nhạc buồn chiều chơi vơi
Em về nhặt lá thu rơi
Gói bằng mấy sợi tơ trời đợi anh
Mưa thu sân vắng buồn tênh
Vàng thu lá rụng đầy thềm ướt mưa
Cuối hè em nỡ đi qua
Mình anh ở lại trái chua chát tình
NGUYÊN LÊ.
Để cho bóng nắng vàng hoe cuối trời
Thu sang là chỉ ngậm cười
Tội cho lá gió vào thời bơ vơ
Đầu hè con nhện giăng tơ
Cuối hè mưa vỡ mộng mơ giữa dòng
Sen đau canh cánh bên lòng
Cúc vàng lơ đãng dòng sông giữa chiều
Lối mòn thềm đá xanh rêu
Gió như khúc nhạc buồn chiều chơi vơi
Em về nhặt lá thu rơi
Gói bằng mấy sợi tơ trời đợi anh
Mưa thu sân vắng buồn tênh
Vàng thu lá rụng đầy thềm ướt mưa
Cuối hè em nỡ đi qua
Mình anh ở lại trái chua chát tình
NGUYÊN LÊ.