PDA

View Full Version : Tiếng Thu.



diepkimphung
24-07-2024, 19:41
Anh có thấy mùa thu
Khẽ khàng ươm sắc lá
Hanh hao màu nắng lạ
Ủ mật những khóm hoa

Anh có nghe thiết tha
Lời thu êm trong gió
Tình thu giăng trước ngõ
Mênh mang cả khoảng trời

Em soi mình trong nắng
Bóng ngả buồn chênh chao
Chiều trôi trên thầm lặng
Chân buồn giẫm lao xao

Em nhớ vòng tay ấm
Ảo ảnh từ trong mơ
Mưa thu rơi ướt đẫm
Lòng ai chưa hững hờ

Em thấy mình như sóng
Say ngất lòng men thu
Bờ môi ôm khát vọng
Chim vào cõi hoang vu

Anh nghe chăng tiếng thu
Dập dìu trong hơi thở
Đượm tình em mong nhớ
Rót đầy tim mê say...

KIỀU TRANG.

diepkimphung
24-07-2024, 20:01
TÌNH THU.

Lặng nghe lời tình thu
Thì thầm quanh kẽ lá
Có điều gì rất lạ
Dịu dàng như cỏ hoa

Hơi thu chợt vỡ oà
Thấm đẫm vào ngọn gió
Cho hồn thơ mở ngõ
Phiêu du giữa khung trời

Giọt sương chầm chậm rơi
Trên cành sen nở muộn
Gốc rạ vàng trơ cuốn
Vấn vít gót son mềm

Muốn gửi vào lòng đêm
Nỗi niềm riêng sâu nặng
Giấc mơ màu cúc trắng
Vỗ về làn mi cong

Sóng ấp ủ lòng sông
Là tình em đằm thắm
Dẫu cách chia ngàn dặm
Hương yêu vẫn đong đầy

Thu nồng nàn mê say
Là tình em đằm thắm
Dẫu cách chia ngàn dặm
Hương yêu vẫn đong đầy

Thu nồng nàn mê say
Quắt quay từng nhịp thở
Khắc ghi vào cõi nhớ
Một bóng hình xa xăm...

TRĂNG.