diepkimphung
11-07-2024, 18:56
Thôi đừng liếc thế người dưng
Mắt như có lửa cháy rừng thơ ta
Đường t́nh muôn dặm bao la
Sang mùa nắng nó phai hoa giữa đường
Tim không có mắt sao lường
Giàu sang mấy cũng vô thường sắc không
Lối về cơi Niết mênh mông
Hồn nhiên tung cánh phiêu bồng cơi mơ
Thả t́nh bỏ độc vào thơ
Trần gian c̣n lắm dại khờ mắc câu
VUA MỘNG.
Mắt như có lửa cháy rừng thơ ta
Đường t́nh muôn dặm bao la
Sang mùa nắng nó phai hoa giữa đường
Tim không có mắt sao lường
Giàu sang mấy cũng vô thường sắc không
Lối về cơi Niết mênh mông
Hồn nhiên tung cánh phiêu bồng cơi mơ
Thả t́nh bỏ độc vào thơ
Trần gian c̣n lắm dại khờ mắc câu
VUA MỘNG.