PDA

View Full Version : Hờ Hững....



diepkimphung
11-07-2024, 18:29
Ngày tắt nắng mảnh trăng non lấp ló
Ngang lưng vườn soi chiếc lá đong đưa
Trăng nõn nà như lả lơi chẳng vội
Như vô tình vờ khép nép xa xôi
Đếm từng giây khắc thời gian diệu vợi
Giấc ái ân không chờ đợi vô tình
Hạ đong đầy đang thì hương độ chín
Nóng mênh mông chờ đêm đến thì thầm
Bên vách liếp thân đơn buông tiếng thở
Dưới trăng ngà khao khát nửa vòng tay
Để ta nghe đêm huyền trăng lặng lẽ
Thức hững hờ giữa hoang vắng ngàn sao

TRUONG LEMINH.