diepkimphung
08-07-2024, 00:51
Gia Lai phố núi em mong
Có duyên không nợ nên lòng xót xa
Chiều chiều tựa cửa nhìn ra
Ngõ thì thấy ngõ mà anh không về
Lá vàng rơi rụng ủ ê
Từng đêm thao thức tái tê xót lòng
Hỏi thật....ANH YÊU EM KHÔNG?
Hay là cũng chỉ tơ lòng thoáng qua
Hay là chỉ thích ngắm hoa
Đêm về ghẹo nguyệt tình là thế thôi
Thà đừng gặp gỡ anh ơi
Gặp chi mỗi kẻ một nơi thêm buồn
Nhớ ai nước mắt dầm tuôn
Nhớ ai ai nhớ chỉ buồn riêng ta
Trời làm chi cảnh phong ba
Kẻ đi người ở lệ nhoà vấn vương.
Vì ai mình không chung đường...?
Vì ai dang dở xót xa tình sầu
Vì ai gãy đỗ nhịp cầu...?
Vì ai để khổ để sầu cho nhau...???
THUỲ HOA.
Có duyên không nợ nên lòng xót xa
Chiều chiều tựa cửa nhìn ra
Ngõ thì thấy ngõ mà anh không về
Lá vàng rơi rụng ủ ê
Từng đêm thao thức tái tê xót lòng
Hỏi thật....ANH YÊU EM KHÔNG?
Hay là cũng chỉ tơ lòng thoáng qua
Hay là chỉ thích ngắm hoa
Đêm về ghẹo nguyệt tình là thế thôi
Thà đừng gặp gỡ anh ơi
Gặp chi mỗi kẻ một nơi thêm buồn
Nhớ ai nước mắt dầm tuôn
Nhớ ai ai nhớ chỉ buồn riêng ta
Trời làm chi cảnh phong ba
Kẻ đi người ở lệ nhoà vấn vương.
Vì ai mình không chung đường...?
Vì ai dang dở xót xa tình sầu
Vì ai gãy đỗ nhịp cầu...?
Vì ai để khổ để sầu cho nhau...???
THUỲ HOA.