PDA

View Full Version : Em Là Thế.



diepkimphung
04-07-2024, 18:19
Đường trần em đi bông hoa vàng mấy độ
Qua cánh đồng trải lụa những ngày qua
Hương cốm xanh thơm thơm Hà Nội phố
Phả vào đời buồn quay quắt tháng ba

Hoa cúc đắng chẳng biết ḿnh đang đắng
Vẫn trổ vàng quyến rũ các loài ong
Những ngày tháng buồn mưa buồn nắng
Hoa vẫn đầy hương lạ xứ hoa trăng

Đời ngang tàng em vẫn là như thế
Anh vẫn nghe tiếng lệ rớt trong ḷng
Thời gian trôi em vẫn ngồi lặng lẽ
Ngắm cuộc đời qua nước đục bụi trong

Hăy dang tay ôm lấy ṿng khao khát
Để một ngày đón gió mát trăng thanh
Búp sen xanh lúa đến ngày ngậm hạt
Vầng trăng xưa ai nỡ bỏ sao đành

NGUYÊN LÊ.