diepkimphung
30-06-2024, 18:10
Bài thơ tình em viết lúc chiều buông
Có nỗi nhớ cùng lời thương da diết
Gửi đến anh dù hai phương cách biệt
Vẫn yêu người...người có biết hay không
Thế gian này vốn rộng lớn mênh mông
Trái tim em lại vô cùng bé nhỏ
Chỉ chứa đủ mỗi bóng hình anh đó
Chẳng một ai còn chỗ trọ nữa rồi
Anh biết mà em thương có anh thôi
Tình yêu này vài lời không nói hết
Cuộc sống áo cơm, chắc người mỏi mệt
Muốn cùng anh san sẻ bớt muộn phiền
Em mãi luôn là một khoảng trời riêng
Lúc chơi vơi hãy mặc nhiên tìm tới
Ở nơi ấy em vẫn chờ vẫn đợi
Chỉ anh thôi với cả tấm chân tình
NGỌC PHƯƠNG.
Có nỗi nhớ cùng lời thương da diết
Gửi đến anh dù hai phương cách biệt
Vẫn yêu người...người có biết hay không
Thế gian này vốn rộng lớn mênh mông
Trái tim em lại vô cùng bé nhỏ
Chỉ chứa đủ mỗi bóng hình anh đó
Chẳng một ai còn chỗ trọ nữa rồi
Anh biết mà em thương có anh thôi
Tình yêu này vài lời không nói hết
Cuộc sống áo cơm, chắc người mỏi mệt
Muốn cùng anh san sẻ bớt muộn phiền
Em mãi luôn là một khoảng trời riêng
Lúc chơi vơi hãy mặc nhiên tìm tới
Ở nơi ấy em vẫn chờ vẫn đợi
Chỉ anh thôi với cả tấm chân tình
NGỌC PHƯƠNG.