PDA

View Full Version : Từng Chiều.



diepkimphung
29-06-2024, 23:47
Từng đêm bạn với những canh giờ
Giấc ngủ chưa tròn đã cuộn mơ
Cảnh cũ còn vương nào nhạt úa
Tình xưa vẫn quyện khó phai mờ
Luôn ghì nỗi nhớ nguyền tâm đợi
Mãi níu niềm thương để dạ chờ
Lặng lẽ riêng mình ai có hiểu
Chao lòng lệ nhỏ ướt vần thơ!

BÍCH HÀ.

diepkimphung
29-06-2024, 23:58
MONG VẸN GIỮ LÒNG SON.
(Hoạ thơ của Bích Hà Bùi)

Thuở bước vào yêu mãi hẹn giờ
Trong đời rộn rã ủ niềm mơ
Đường hoa đón bạn ngày xuân rỡ
Lối sỏi chờ ai cõi hạ mờ
Vẫn đếm thời gian bền bỉ mộng
Luôn gìn kỷ niệm mỹ miều thơ
Cầu mong giữ được lòng chung thuỷ
Vẹn vẻ lòng son nghĩa ước chờ

BÌNH DƯƠNG.