diepkimphung
22-06-2024, 20:22
Đêm nay mười sáu trăng đầy
Trăng treo...lơ lửng...ngọn cây xoan đào
Thơ tình anh lại khát khao
Hoạ đêm...trăng đợi...tròn nào tròn hơn
Gió mây mây gió dỗi hờn
Hoa Nhường liễu ngại em hơn trăng đầy
Má hồng lũng liễng hây hây
Môi xinh...mủm mỉm...là đây...nồng nàn
Lung linh dưới ánh trăng vàng
Mềm như...giải lụa mơ màng dưới trăng
Nũng nà nũng nịu tròn căng
Đong đầy...đôi độ khuôn trăng mỹ miều
Nõn nà dáng ngọc dấu yêu
Đêm trăng mười sáu dáng kiều thả thon
Đêm nay thả gót chân son
Nàng hong...tơ liễu...mỏi mòn đợi trông
Trăng vàng se lạnh đêm đông
Trăng treo lơ lửng bềnh bồng ngọn xoan
Nhà nàng hàng xóm đa đoan
Gió trăng...trăng gió...mơ màng đầy vơi
Mang anh thao thức giữa trời
Sông ngân...cô quạnh một đời thi nhân
Đêm đông thổn thức xếp vần
Thi thơ muôn thuở tần ngần trông trăng.
NGUYỄN SƠN.
Trăng treo...lơ lửng...ngọn cây xoan đào
Thơ tình anh lại khát khao
Hoạ đêm...trăng đợi...tròn nào tròn hơn
Gió mây mây gió dỗi hờn
Hoa Nhường liễu ngại em hơn trăng đầy
Má hồng lũng liễng hây hây
Môi xinh...mủm mỉm...là đây...nồng nàn
Lung linh dưới ánh trăng vàng
Mềm như...giải lụa mơ màng dưới trăng
Nũng nà nũng nịu tròn căng
Đong đầy...đôi độ khuôn trăng mỹ miều
Nõn nà dáng ngọc dấu yêu
Đêm trăng mười sáu dáng kiều thả thon
Đêm nay thả gót chân son
Nàng hong...tơ liễu...mỏi mòn đợi trông
Trăng vàng se lạnh đêm đông
Trăng treo lơ lửng bềnh bồng ngọn xoan
Nhà nàng hàng xóm đa đoan
Gió trăng...trăng gió...mơ màng đầy vơi
Mang anh thao thức giữa trời
Sông ngân...cô quạnh một đời thi nhân
Đêm đông thổn thức xếp vần
Thi thơ muôn thuở tần ngần trông trăng.
NGUYỄN SƠN.