PDA

View Full Version : Lời Tự T́nh.



diepkimphung
20-06-2024, 17:40
Ánh trăng khuyết nửa vành cong
Sắc vàng lóng lánh trên ḍng lênh đênh
Bóng mây chẳng lặn, lềnh bềnh
Sao khuya ch́m khuất, chênh vênh khoảng trời

Màn đêm lặng lẽ, chơi vơi
Canh thâu lạnh lẽo, rạc rời tiếng than
Hạt sương say giấc mơ màng
Chợt rơi tí tách bên hàng giậu thưa

Lem nhem ướt mấy tàu dừa
U hoài đẫm lệ cơn mưa khóc nhè
Gió gào lay động mái che
Xạc xào nơi phía đầu hè rộn vang

Tuổi xuân ai trót lỡ lang
Ngày xanh cơn mộng phai tàn c̣n đấu
Trăng vàng lặn khuất đêm thâu
Sương rơi ướt đẫm mái đầu xuân xanh

THANH NGA.