PDA

View Full Version : Đôi Mắt Em



diepkimphung
20-06-2024, 17:13
(Cảm tác vần thơ "Đôi Mắt Em"
của nữ thi sĩ Trần Thu Thảo)


Nhìn đôi mắt gợi tình thầm mơ ước,
Ôi trong veo như mặt nước hồ thu...!
Thuyền ta bơi lội tản mạn sương mù
Lạc chốn hoang vu màn trời u ám...?

Chân cất bước trên nẻo đời cách khoảng
Thoáng mây trôi lảng vảng phủ bóng mờ
Biết đâu người ấy xuất hiện giấc mơ
Để cùng nhau đợi chờ chung nhịp thở.

Dìu dắt suốt đêm mân mê cỡi mở
Em sượng sùng sờ mó thịt da trơn...
Lòng nôn nao tê tái ngực căng tròn,
Ứ đọng trầm khê dồn lên lai láng...

NGUYỄN DOÃN THIỆN.