diepkimphung
13-06-2024, 18:01
Cho dù chỉ gió thoáng qua
Đủ lan toả nhẹ hương hoa bềnh bồng
Cho dù làn gió nhẹ không
Đủ lăn tăn sóng nước sông mặt hồ
Cho dù chỉ một dáng thơ
Cũng say ánh mắt thẫn thờ chơi vơi
Cho dù chỉ nửa nụ cười
Cũng nhen ngây ngất hồn người vấn vương
Cho dù hoa dại bên đường
Lặng thầm cũng đủ nhớ thương một thời
Cho dù chỉ hạt mưa rơi
Nhẹ nhàng đủ thấm vợi vời buồn vui
Cho dù chỉ chút ngọt bùi
Cũng làm dịu bớt ngậm ngùi khổ đau
Cho dù chỉ hẹn một câu
Thuỷ chung đủ để đợi nhau suốt đời
Khi con tim đã cất lời
Tình yêu tràn ngập đầy vơi...cõi trần
VIỆT TÚ.
Đủ lan toả nhẹ hương hoa bềnh bồng
Cho dù làn gió nhẹ không
Đủ lăn tăn sóng nước sông mặt hồ
Cho dù chỉ một dáng thơ
Cũng say ánh mắt thẫn thờ chơi vơi
Cho dù chỉ nửa nụ cười
Cũng nhen ngây ngất hồn người vấn vương
Cho dù hoa dại bên đường
Lặng thầm cũng đủ nhớ thương một thời
Cho dù chỉ hạt mưa rơi
Nhẹ nhàng đủ thấm vợi vời buồn vui
Cho dù chỉ chút ngọt bùi
Cũng làm dịu bớt ngậm ngùi khổ đau
Cho dù chỉ hẹn một câu
Thuỷ chung đủ để đợi nhau suốt đời
Khi con tim đã cất lời
Tình yêu tràn ngập đầy vơi...cõi trần
VIỆT TÚ.