diepkimphung
11-06-2024, 18:41
Đêm qua giấc ngủ chập chờn
Vẫn còn mộng đẹp nhớ người mình thương
Biết rằng người ấy chẳng vương
Lòng hằng thay đổi...tim còn vướng mang
Gát tay lên trán quá đêm
Tay ôm gối bó nghĩ hình người ta...
Gió đưa mây đến từ xa
Một cơn mây phũ tình em ngã chiều
Chiều buôn điểm tối sương mờ
Tình em ngập lối bóng đêm nhạt nhoà
Nụ cười hôm ấy chưa xoa
Có ai thấu được lệ nhoà nữa đêm...
NGUYỄN THUỲ KIỀU LINH.
Vẫn còn mộng đẹp nhớ người mình thương
Biết rằng người ấy chẳng vương
Lòng hằng thay đổi...tim còn vướng mang
Gát tay lên trán quá đêm
Tay ôm gối bó nghĩ hình người ta...
Gió đưa mây đến từ xa
Một cơn mây phũ tình em ngã chiều
Chiều buôn điểm tối sương mờ
Tình em ngập lối bóng đêm nhạt nhoà
Nụ cười hôm ấy chưa xoa
Có ai thấu được lệ nhoà nữa đêm...
NGUYỄN THUỲ KIỀU LINH.