diepkimphung
07-06-2024, 18:37
Tính cách mặt lòng thường hay thay đổi
Lời ngọt ngào giả dối cũng nhiều hơn
Chuyện tình yêu ai không giận trách hờn
Nên thật dạ như keo sơn gắn bó
Nếu nắm được xin người đừng buông bỏ
Lạc nhau rồi tìm kiếm có được đâu
Dòng thời gian trôi mãi chẳng quay đầu
Duyên đã gặp hãy gìn câu vàng đá
Đừng mộng tưởng bon chen vào điềm lạ
Cảnh muôn màu tất cả chỉ là mơ
Hồn đắm say biến chất hoá dại khờ
Hoài ân hận rồi ngẫn ngơ sầu muộn
Người dưng hỡi chớ để đời lôi cuốn
Yêu nhau rồi đừng kén chuộng hơn thua
Sợi tóc tơ đâu phải chỉ thêu thùa
Đem trao đổi rồi bán mua ngã giá
Tình tri kỷ phải một lòng thật dạ
Nghĩa trăm năm không dối trá lọc lừa
Sống vì mình mặt thiên hạ ghét ưa
Nhường nhau nhé chút Duyên thừa còn lại
NGỌC TÙNG.
Lời ngọt ngào giả dối cũng nhiều hơn
Chuyện tình yêu ai không giận trách hờn
Nên thật dạ như keo sơn gắn bó
Nếu nắm được xin người đừng buông bỏ
Lạc nhau rồi tìm kiếm có được đâu
Dòng thời gian trôi mãi chẳng quay đầu
Duyên đã gặp hãy gìn câu vàng đá
Đừng mộng tưởng bon chen vào điềm lạ
Cảnh muôn màu tất cả chỉ là mơ
Hồn đắm say biến chất hoá dại khờ
Hoài ân hận rồi ngẫn ngơ sầu muộn
Người dưng hỡi chớ để đời lôi cuốn
Yêu nhau rồi đừng kén chuộng hơn thua
Sợi tóc tơ đâu phải chỉ thêu thùa
Đem trao đổi rồi bán mua ngã giá
Tình tri kỷ phải một lòng thật dạ
Nghĩa trăm năm không dối trá lọc lừa
Sống vì mình mặt thiên hạ ghét ưa
Nhường nhau nhé chút Duyên thừa còn lại
NGỌC TÙNG.