PDA

View Full Version : Nếu Chọn Lần Nữa!



diepkimphung
05-06-2024, 19:53
Ngày em mười tám đôi mươi
Gật đầu đồng ư làm người của anh
Hai bên bốn họ tác thành
Xe hoa pháo đỏ em, anh một nhà

Một ḷng hiếu nghĩa mẹ cha
Giữ ǵn gia đạo thuận hoà ấm êm
Đôi ta chân cứng đá mềm
Cùng vượt gian khó đi lên mỗi ngày...

Tuổi già chợt đến nào hay
Mang theo sức trẻ hao gầy xuân xanh
Ước mong mạnh khoẻ an lành
Cháu con hạnh phúc em, anh vui rồi

Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Giờ ăn nửa bữa đứng ngồi khó khăn
Mỏi mệt luôn miệng cằn nhằn
Mắt mờ...tai điếc...tay chân ră rời

Ngọt ngào vẫn gọi "em ơi
Ḿnh yêu đến hết cuộc đời nghe Cưng"
Trái tim loạn nhịp tưng bừng
"Nếu chọn lần nữa...anh đừng buông em"!!!

NGUYỄN THUỲ.