diepkimphung
29-05-2024, 18:03
Ước chi em cứ thơ ngây
Giống như cái thuở chưa đầy mười lăm
Để ai được giống con tằm
Tơ tình mãi dệt âm thầm trên nong
Ước chi má em bớt hồng
Mắt thôi lúng liếng để lòng bớt lo
Tình trường ai vốn dại khờ
Biết đâu luồn lạch đặt lờ, buông câu
Ước chi thất bát mùa cau
Cho em chậm đến làm dâu nhà người
Cho trầu chậm bén duyên vôi
Và con sáo chậm nhận lời sang sông...
TRẦN THANH CHƯƠNG.
Giống như cái thuở chưa đầy mười lăm
Để ai được giống con tằm
Tơ tình mãi dệt âm thầm trên nong
Ước chi má em bớt hồng
Mắt thôi lúng liếng để lòng bớt lo
Tình trường ai vốn dại khờ
Biết đâu luồn lạch đặt lờ, buông câu
Ước chi thất bát mùa cau
Cho em chậm đến làm dâu nhà người
Cho trầu chậm bén duyên vôi
Và con sáo chậm nhận lời sang sông...
TRẦN THANH CHƯƠNG.