diepkimphung
26-05-2024, 17:18
Giữa bao la đơn độc mỗi bóng nàng
Ta chợt thấy ḷng xốn xang đến lạ
Gần gang tấc mà tim nhau xa quá
Biết làm sao tỏ dạ với nàng đây
Gió xôn xao hương hoa lại vương đầy
Theo cánh gió lời thương em tôi gửi
Xuân đang tới tỉnh hồn em thức dậy
Đón t́nh nồng anh ấp ủ bấy nay
NGUYỄN MINH.
Ta chợt thấy ḷng xốn xang đến lạ
Gần gang tấc mà tim nhau xa quá
Biết làm sao tỏ dạ với nàng đây
Gió xôn xao hương hoa lại vương đầy
Theo cánh gió lời thương em tôi gửi
Xuân đang tới tỉnh hồn em thức dậy
Đón t́nh nồng anh ấp ủ bấy nay
NGUYỄN MINH.