PDA

View Full Version : Chỉ Có Anh.



diepkimphung
25-05-2024, 03:20
Em về thăm quê mẹ
Đường nay thay đổi nhiều
Lối xưa khi mình yêu
Mất tiêu tìm không thấy

Bầu trời mây trắng bay
Gió nam lay vạt áo
Lũ ve đang ồn ào
Bóng chim chao chiều vắng

Em đi trong trưa nắng
Dưới tán cây ngô đồng
Ngày xưa lớp ta trồng
Khi mùa đông chớm đến

Hồi ấy anh bên em
Bao nhiêu lần khen đẹp
Ngày ấy đường rất hẹp
Mình thường nép vào nhau

Rồi qua bao mùa cau
Bao lứa trầu vàng lá
Cái xiết tay vội vã
Thế là mình xa nhau

Anh thuộc về người ta
Em thì không ai cả
Bao nhiêu mùa lá héo
Vẫn dõi hoài theo anh

Anh đã làm mắt xanh
Không dõi nhìn ai nữa
Chỉ có anh thôi đấy
Đã lấp đầy tim em

NGOC LÂN BUI.