diepkimphung
25-05-2024, 02:47
Đêm về thanh vắng tiếng đàn cầm.
Khúc tơ lòng não ruột đường tơ.
Ngồi đây nhìn mây bay lờ đờ
Cung đàn đưa tiển câu thơ cuộc tình
Tiếng ai chua xót nảo lòng đêm nay
Như lòng tôi thiểu vàng khúc trầm
Tôi viết không có người ngắm câu
Nhờ người chỉ lối lời ca ân tình
Khúc cầm buồn sao mà da diết
Lòng xót xa biết nói gì đây
Đêm nay còn lại bóng mây
Người ta khuất nẻo lòng ta nghẹn ngào
Nếu biết trước chia hai lối ngả
Yêu làm gì nhận lấy khổ đau
Thôi còn gì nữa cho nhau
Tình ta một lời nát tan cỏi lòng
HAN NGUYET.
Khúc tơ lòng não ruột đường tơ.
Ngồi đây nhìn mây bay lờ đờ
Cung đàn đưa tiển câu thơ cuộc tình
Tiếng ai chua xót nảo lòng đêm nay
Như lòng tôi thiểu vàng khúc trầm
Tôi viết không có người ngắm câu
Nhờ người chỉ lối lời ca ân tình
Khúc cầm buồn sao mà da diết
Lòng xót xa biết nói gì đây
Đêm nay còn lại bóng mây
Người ta khuất nẻo lòng ta nghẹn ngào
Nếu biết trước chia hai lối ngả
Yêu làm gì nhận lấy khổ đau
Thôi còn gì nữa cho nhau
Tình ta một lời nát tan cỏi lòng
HAN NGUYET.