diepkimphung
23-05-2024, 01:59
Ngày xưa má thắm môi hường
Tung tăng ca hát tới trường sớm mai
Vui vẻ tíu tít hàng ngày
Giờ thì ngẫm lại thương thay thân mình
Già rồi mắt chẳng còn tinh
Hàng ngày vào mạng ghép hình đăng thơ
Giao lưu chia sẻ từng giờ
Cho vui cuộc sống giấc mơ tuổi già
Mong sao các bạn gần xa
Vào phây kết bạn chan hoà niềm vui
Hay dở thì cũng đừng cười
Cám ơn tất cả mọi người trên phây
NGUYỄN THỊ VÂN.
Tung tăng ca hát tới trường sớm mai
Vui vẻ tíu tít hàng ngày
Giờ thì ngẫm lại thương thay thân mình
Già rồi mắt chẳng còn tinh
Hàng ngày vào mạng ghép hình đăng thơ
Giao lưu chia sẻ từng giờ
Cho vui cuộc sống giấc mơ tuổi già
Mong sao các bạn gần xa
Vào phây kết bạn chan hoà niềm vui
Hay dở thì cũng đừng cười
Cám ơn tất cả mọi người trên phây
NGUYỄN THỊ VÂN.