PDA

View Full Version : Hạ về.



diepkimphung
23-05-2024, 01:19
Một chén sầu chen lấn giữa canh thâu
Sương rơi rớt đậm lòng sâu đêm Hạ
Tiếng cuốc gọi bao đêm trường hối hả
Cây phượng hồng xanh lá lại đơm bông

Nhớ ngày xưa ai tặng nhánh Phượng Hồng
Thôn xóm nhỏ hẳn trong màu xanh biếc
Trời vào hạ không gian nào cách biệt
Nẻo đường xưa vẫn da diết bao điều

Tình dạt dào trong giấc mộng cô liêu
Vẫn tìm ẩn chắc chiêu lời thỏ thẻ
Tiếng gió thổi êm đềm lay chuyển nhẹ
Bóng chị Hằng lặng lẽ hạ bâng khuâng

Dấu chân ai mê mãi kiếp phong trần
Dù góc biển hay chân trời xa thẳm
Làm xao xuyến mối tình sầu in đậm
Hạ lại về đỏ thắm nẻo đường xưa

TÀU ANH.