PDA

View Full Version : Chông Chênh.



diepkimphung
21-05-2024, 01:26
Ta lang thang nửa cuộc đời phiêu dạt
Nh́n lại ḿnh chỉ tay trắng trắng tay
Người xưa yêu đă về phương trời khác
C̣n lại ǵ để trọn một kiếp say

Đời kiêu bạc tâm hồn luôn giản dị
Trong hoang vu gian khó quá dư thừa
Thời gian trôi những đêm dài thế kỷ
Thấy mơ hồ như tia nắng trong mưa

Chiều lắng ngọt giữa không gian phố cổ
Sao sóng ḷng cứ vỗ ướt hoàng hôn
Ai nhớ ai trách trời không phổ độ
Đê duyên xưa chẳng giữ được vuông tṛn

Không muốn nhắc một mùa thu đấy nữa
Đă mấy mùa ôm măi kiếp lênh đênh
Phượng thôi rơi mùa hè thôi thắp lửa
Câu hát buồn để lại giữa chông chênh

NGUYÊN LÊ.