PDA

View Full Version : Yêu Người Con Gái



diepkimphung
20-05-2024, 17:33
Em mãi là người con gái anh thương
Dù chưa gặp nhưng hoài vương niềm nhớ
Đêm thao thức với bao điều trăn trở
Mơ về ai luôn rạng rỡ môi cười

Anh nguyện cầu cho em mãi xinh tươi
Luôn mạnh mẽ như bao người mong đợi
Dù giông bão vẫn vững vàng đi tới
Nắng ban mai của ngày mới vẫy chào

Tình yêu này anh đã nguyện gửi trao
Dành em đó niềm khát khao cháy bỏng
Dù xa cách nhưng vẫn hoài hy vọng
Mơ ngày mai có đôi bóng cần kề

Rồi mỗi chiều cầm tay dạo đường đê
Làn gió thổi cho tóc thề bay nhẹ
Hôn lên má thì thầm anh bảo khẽ
Mong trời cao đừng chia rẽ duyên tình

Quay trở về với căn gác lặng thinh
Nhìn quanh quẩn chỉ một mình cô độc
Những cơn mộng vội tan trong phút chốc
Anh bây giờ thật ngốc phải không em!?

NGUYỄN MINH.