PDA

View Full Version : Đúng Không Anh.



diepkimphung
19-05-2024, 21:22
Bài thơ em viết cho anh đọc
Có cả niềm vui có khóc cười
Có tuổi hai mươi tươi roi rói
Có những lúc mình đói và lo

Bài thơ em viết cho anh đọc
Có mái tóc mềm lạc gió đông
Có dòng sông mùa hè mát rượi
Có nụ cười rạng rỡ thanh xuân

Có những lần bên em anh hỏi
Những giấc khuya anh gọi mấy lần
Có những buổi giận nhau không nói
Khói lam chiều...bụng đói buồn hiu...

Tiếng trẻ con tíu tít tới trường
Mình thương nhau hai phương xa thẳm
Trái tim em yêu anh nhiều lắm
Mà đêm nằm lòng muốn xa anh

Em vẫn yêu nhưng đành phải thế
Tình yêu là dành để bên nhau
Giọt nước mắt rơi em đau lắm
Nhưng cũng đành...có đúng không anh...

NGỌC LÂN BUI.