PDA

View Full Version : Khóc Mộng Gầy!



diepkimphung
17-05-2024, 18:12
Cúc đỏ mai vàng rực rỡ thay
Nụ hoa e ấp ẩn nơi này
Trăng nghiêng mắt biếc dường e thẹn
Lối cũ ai về buổi tối nay

Gọi cố nhân ơi! ở lại đây
Hoa tàn ứa lệ mắt cay cay
Vương vấn t́nh chàng bên cửa biển
Ngập nỗi ḷng ta khóc mộng gầy

BÍCH NGỌC

diepkimphung
17-05-2024, 18:22
Bài Hoạ: GÓC NHỎ.

Góc nhỏ riêng ḿnh có ai hay
Thầm kín tương tư mộng ước bày
Châu nhoà đẫm giọt bờ môi tủi
Nẫu ruột gan cùng khoé mắt cay
Đành ḷng gắng gượng quên sầu năo
Để những ngẩn ngơ dạt mỗi ngày
Trầm kha lắng đọng xua vẩn đục
Tuế nguyệt giao hoà chuyển mắn may

THANG HOANG

diepkimphung
17-05-2024, 18:47
THẮM T̀NH.

T́nh măi thắm ai nào chớ hay...
Men nồng tựa hờ hững đổi thay...

Nưng chén rượu đắm đuối tủi phần...
Để chia vơi giọt hờn ta say...

Đếm thời gian dấu hết t́nh này...
Quên mau vội bước tay trong tay...

Nàng e ấp nén ḷng thầm lặng...
Vậy mà người ấy nào chớ hay...

HOÀI SƠN.