diepkimphung
15-05-2024, 17:09
Tay cầm một nắm chiều rơi
Thoảng nghe như tiếng ru hời xa xăm
Xưa ơi! chỗ ấy tôi nằm
Thơm mùi sữa mẹ những dài dặm đêm
Gót con qua khỏi bậc thềm
Lần lên vai mẹ rạc thêm những gầy
Ngày Cha đi gió về mây
Mẹ như lạc lõng giữa bầy cô đơn
Hạ dong ráng đỏ như hờn
Mẹ ngồi lặng lẽ đợi cơn mưa chiều!
BÍCH XOAN.
Thoảng nghe như tiếng ru hời xa xăm
Xưa ơi! chỗ ấy tôi nằm
Thơm mùi sữa mẹ những dài dặm đêm
Gót con qua khỏi bậc thềm
Lần lên vai mẹ rạc thêm những gầy
Ngày Cha đi gió về mây
Mẹ như lạc lõng giữa bầy cô đơn
Hạ dong ráng đỏ như hờn
Mẹ ngồi lặng lẽ đợi cơn mưa chiều!
BÍCH XOAN.