PDA

View Full Version : Hãy Học...Quên...!



diepkimphung
15-05-2024, 01:12
Bài thơ này Ta chả gửi về đâu
Sao cứ viết rồi ngậm sầu ngấn lệ
Sao không thể...giữ tâm mình mạnh mẽ
Biết bỏ buông để vui vẻ vượt lên

Thiệp hồng kia chẳng thể ghép lồng tên
Thì thôi hãy...học quên cho thanh thản
Đừng nên nghĩ...thôi yêu thì làm bạn
Cố đem nhân...tình cũng cạn kiệt rồi.

Giờ hai người đã ngược lối hai nơi
Cố vun vén đắp bồi càng thêm thiếu
Có đau khổ bao nhiêu...ai người hiểu
Chẳng vuông tròn...đừng làm yếu con tim.

Hãy xoá đi...sao cứ mãi kiếm tìm
Hình ảnh cũ rồi nén ghìm che giấu
Con tim chật...bao nỗi niềm nung nấu
Đường song song...chẳng gặp được bao giờ...

Lần cuối này Ta gửi nhớ vào thơ
Rồi đem đốt...thả tro về cát bụi
Lòng thanh thản...vui đón bình minh tới
Nhâm nhi trà...cùng với bạn bè thân.

Vui lên nào...phải sốc lại tinh thần
Coi như đó là một lần trải nghiệm
Rồi sẽ thấy...rất nhiều người tìm kiếm
Mới thấy mình quý...hiếm đó...ta ơi...!

MINH TÂN.