diepkimphung
14-05-2024, 18:14
TRỆ VŨ.
Nguyên tác Hán Nôm:
Trệ vũ Trường An dạ,
Tàn đăng độc khách tâm
Cố hương vân thuỷ địa
Quy mộng bất nghi thu.
Dịch thơ:
(1)
MƯA DẦM MUÀ THU
Mưa măi đêm Trường An
Đèn leo lét khách buồn
Mây mưa quê ngập đất
Thu mơ về không thể.
(2)
MƯA DẦM MUÀ THU
Trường An mưa măi đêm dài
Ngọn đèn leo lét khách hoài buồn đau
Cố hương nước lụt ngúp đầu
Mong về chẳng được thu rầu thêm ra
Dịch thơ: CÔNG TUẤN.
Nguyên tác Hán Nôm:
Trệ vũ Trường An dạ,
Tàn đăng độc khách tâm
Cố hương vân thuỷ địa
Quy mộng bất nghi thu.
Dịch thơ:
(1)
MƯA DẦM MUÀ THU
Mưa măi đêm Trường An
Đèn leo lét khách buồn
Mây mưa quê ngập đất
Thu mơ về không thể.
(2)
MƯA DẦM MUÀ THU
Trường An mưa măi đêm dài
Ngọn đèn leo lét khách hoài buồn đau
Cố hương nước lụt ngúp đầu
Mong về chẳng được thu rầu thêm ra
Dịch thơ: CÔNG TUẤN.