diepkimphung
12-05-2024, 00:19
Hôm qua cất bước theo chồng
Bỏ quên...anh lại...em không...tiếc ǵ
Ngoảnh đầu quay mặt em đi
Pháo hồng...áo cưới làn mi đượm sầu
Em c̣n nhớ đến anh đâu
Ba xuân...gom góp...t́nh đầu...là đây
Em như một mảnh trăng đầy
C̣n anh...như cuội đợi mây trông trời
Ngh́n năm với cảnh chơi vơi
Lang thang...hiu quạnh cả đời gốc đa
Tám chờ chín đợi Hằng Nga
Đi không...trở lại...xe hoa theo chồng
Mặc cho cuội măi c̣n trông
T́nh đầu...lỗi hẹn nàng không yêu rồi
Không yêu cũng được th́ thôi
Sao em...lấy mất...t́nh tôi theo chồng
Cũng v́ thi sĩ tay không
Tiền tài...địa vị lông bông tháng ngày
Lầu thơ Tháp Bút trắng tay
Thế là Đành chịu Em nay theo Chồng.
NGUYỄN SƠN.
Bỏ quên...anh lại...em không...tiếc ǵ
Ngoảnh đầu quay mặt em đi
Pháo hồng...áo cưới làn mi đượm sầu
Em c̣n nhớ đến anh đâu
Ba xuân...gom góp...t́nh đầu...là đây
Em như một mảnh trăng đầy
C̣n anh...như cuội đợi mây trông trời
Ngh́n năm với cảnh chơi vơi
Lang thang...hiu quạnh cả đời gốc đa
Tám chờ chín đợi Hằng Nga
Đi không...trở lại...xe hoa theo chồng
Mặc cho cuội măi c̣n trông
T́nh đầu...lỗi hẹn nàng không yêu rồi
Không yêu cũng được th́ thôi
Sao em...lấy mất...t́nh tôi theo chồng
Cũng v́ thi sĩ tay không
Tiền tài...địa vị lông bông tháng ngày
Lầu thơ Tháp Bút trắng tay
Thế là Đành chịu Em nay theo Chồng.
NGUYỄN SƠN.