PDA

View Full Version : Cô Hàng Xóm.



diepkimphung
08-05-2024, 19:22
Đẹp nhất đêm nay đẹp nhất nàng
Tháng tư...man mác đón hạ sang
Dưới trăng cô nữ lung...linh dáng
Lửng lơ...bến hạ bóng trăng vàng

Thiếu nữ bên song đợi người tình
Trắng như bông bưởi thật là xinh
Tóc buông...mây tóc...bờ vai mịn
Lưng ong thắt đáy...thật lung linh

Hạ đã...sang mùa anh biết không
Ngất ngây cỏ nội với hương đồng
Khoe hương toả sắc đêm nay đợi
Nhớ anh...đôi má chín ửng hồng

Sinh tình...tức cảnh...thả hồn thơ
Tháng tư thổn thức với trông chờ
Tặng cô...thiếu nữ bên song vắng
Dưới trăng nũng nịu đẹp như mơ


NGUYỄN SƠN.