diepkimphung
03-05-2024, 19:20
Xin đừng trách mùa Hạ đi qua ngơ
Để Thu về làn gió thoảng heo may
Đừng khóc nguyệt hôm nay vàng không tỏ
Bởi mưa đêm ṿ vơ thấu qua ngày.
Chỉ tiếc nuối bàn tay người dă biệt
Khi xuân hồng da diết lắm bảo yêu
Sáng mưa bụi đến chiều rơi mải miết
Mắt rưng rưng vắt kiệt hỏi những điều...
Không có lẽ bấy nhiêu t́nh chưa đủ
Mắt môi nào héo rủ bảo chia ly
Con tim nhỏ thầm th́ h́nh bóng ngụ
Anh và tôi chuyện cũ chẳng là ǵ.
Xin đắp mộ t́nh si nơi đáy mắt
Mùa Thu về gom nhặt lá vàng rơi
Hoạ mi hót ngoài trời sao im bặt
Ḷng ta đau quặn thắt muốn ră rời
Trả mơ ước về nơi ta ḥ hẹn
Ngồi cạnh anh tay ven cửa buông mành
Ngâu lặng hạt hôn nhanh nàng bẽn lẽn
Lệ dâng trào nghèn nghẹn thức canh thâu
Dù bây giờ không thành duyên chồng vợ
Trách t́nh ai bỏ nỡ để ngược đường
Giận đời vậy nhiều thương mà ít nhớ
Đêm ngâu buồn tan vỡ mảnh Trời thương.
THU HUYỀN.
Để Thu về làn gió thoảng heo may
Đừng khóc nguyệt hôm nay vàng không tỏ
Bởi mưa đêm ṿ vơ thấu qua ngày.
Chỉ tiếc nuối bàn tay người dă biệt
Khi xuân hồng da diết lắm bảo yêu
Sáng mưa bụi đến chiều rơi mải miết
Mắt rưng rưng vắt kiệt hỏi những điều...
Không có lẽ bấy nhiêu t́nh chưa đủ
Mắt môi nào héo rủ bảo chia ly
Con tim nhỏ thầm th́ h́nh bóng ngụ
Anh và tôi chuyện cũ chẳng là ǵ.
Xin đắp mộ t́nh si nơi đáy mắt
Mùa Thu về gom nhặt lá vàng rơi
Hoạ mi hót ngoài trời sao im bặt
Ḷng ta đau quặn thắt muốn ră rời
Trả mơ ước về nơi ta ḥ hẹn
Ngồi cạnh anh tay ven cửa buông mành
Ngâu lặng hạt hôn nhanh nàng bẽn lẽn
Lệ dâng trào nghèn nghẹn thức canh thâu
Dù bây giờ không thành duyên chồng vợ
Trách t́nh ai bỏ nỡ để ngược đường
Giận đời vậy nhiều thương mà ít nhớ
Đêm ngâu buồn tan vỡ mảnh Trời thương.
THU HUYỀN.