diepkimphung
03-05-2024, 17:36
Trăng tròn tròn trịa thật là trong
Lửng lơ...lơ lửng tận giữa dòng
Sông ngân lặng lẽ đêm nay đợi
Bên hiên cô nữ cũng chờ mong
Hạ đã sang mùa em biết không
Đâu đây cỏ Nội với hương đồng
Muôn hoa đua sắc kia như đợi
Hạ về phượng vĩ rực mùa bông
Dưới trăng thiếu nữ thật là xinh
Lưng ong thắt đáy mắt...đa tình
Hình như...cô ấy đôi mươi chẵn
Dáng kiều lả lướt đẹp...lung linh
Đêm nay ta hoạ mảnh trăng côi
Hoạ chỉ...mình ta...cũng lâu rồi
Hoạ cô thiếu nữ bên...song đợi
Em đợi...tình thơ mấy xuân trôi.
NGUYỄN SƠN.
Lửng lơ...lơ lửng tận giữa dòng
Sông ngân lặng lẽ đêm nay đợi
Bên hiên cô nữ cũng chờ mong
Hạ đã sang mùa em biết không
Đâu đây cỏ Nội với hương đồng
Muôn hoa đua sắc kia như đợi
Hạ về phượng vĩ rực mùa bông
Dưới trăng thiếu nữ thật là xinh
Lưng ong thắt đáy mắt...đa tình
Hình như...cô ấy đôi mươi chẵn
Dáng kiều lả lướt đẹp...lung linh
Đêm nay ta hoạ mảnh trăng côi
Hoạ chỉ...mình ta...cũng lâu rồi
Hoạ cô thiếu nữ bên...song đợi
Em đợi...tình thơ mấy xuân trôi.
NGUYỄN SƠN.