diepkimphung
01-05-2024, 19:24
Xuân về em có về không
Hỡi người xa xứ có trông ngày về
Đêm dài nỗi nhớ dài ghê
Giang tay kéo mãi mà chưa hết ngày
Rượu lồng không uống mà say
Mơ ngày gặp mặt mừng ngày đoàn viên
Hay là em đã lãng quên
Anh mong anh nhớ dáng em thuở nào
Mơ rồi nỗi nhớ chênh chao
Ở đây mai nở hoa đào nở chưa
Năm xưa tết đón giao thừa
Mình nhìn qua cửa song thưa vẫy chào
Cách nhau chỉ một hàng rào
Chúng mình đợi mãi ngày nào gặp nhau
Lá trầu xanh đã đẹp màu
Quả cau căng mọng ngọt ngào chờ ai
LỊCH VŨ.
Hỡi người xa xứ có trông ngày về
Đêm dài nỗi nhớ dài ghê
Giang tay kéo mãi mà chưa hết ngày
Rượu lồng không uống mà say
Mơ ngày gặp mặt mừng ngày đoàn viên
Hay là em đã lãng quên
Anh mong anh nhớ dáng em thuở nào
Mơ rồi nỗi nhớ chênh chao
Ở đây mai nở hoa đào nở chưa
Năm xưa tết đón giao thừa
Mình nhìn qua cửa song thưa vẫy chào
Cách nhau chỉ một hàng rào
Chúng mình đợi mãi ngày nào gặp nhau
Lá trầu xanh đã đẹp màu
Quả cau căng mọng ngọt ngào chờ ai
LỊCH VŨ.