PDA

View Full Version : Tàn Chiến Cuộc....



diepkimphung
29-04-2024, 19:31
Vịt trời b́m bịp kêu sương
Mây phơi áo gấm người thương hững hờ!
Ră rời sương ướt áo thơ
Khói bay khói toả ảo mờ tóc tang...

Chiến chinh sụp đổ nhà hoang
Cửa chùa Phật tử bàng hoàng phế nhân
Lặng hồn bên cánh mộ phần
Cầu an cơi tạm phân vân nghiệp đời...

Chán chường về khóc thảnh thơi
Tạ ơn lần nữa thế thời đeo mang
Vạch đường t́m núi đá vàng
Chông gai sắt nhọn đâm ngang rạch dài

Đời người sao lắm bi ai
Khói nhang hương quả vẫn đày đoạ nhau
Chúa bỏ ta, Phật lăn nhào
Đảo điên thế sự ào ào băo giông...

Nhân t́nh cạn mấy ḍng sông
Khô cằn sỏi đá rụng ḷng chờ mưa
Mưa đi rữa sạch lệ thừa
Ta về quên hết chuyện xưa trắng ḷng.

Thắt dây treo giữa hư không
Chết đi cái xác một ṿng trầm luấn
Hồn đi t́m chút mùa xuân
Dăm ba mộng mị làm thân với đời

Chết rồi nên xác thảnh thơi
Roi lằn quất ngựa ngời ngời trơ gan
Ngàn đêm hồn thác suối vàng
Triệu đêm mây hát lang thang đỉnh trời....

KIM ÂN.