diepkimphung
29-04-2024, 01:47
Hạ về con nắng nồng oi
Lòng bâng khuâng nhớ những hồi...Hạ xưa
Những chiều ai đón ai đưa
Dìu nhau dưới bóng rặng dừa triền đê
Bên nhau trao tiếng ước thề
Dù năm tháng trải không hề đổi thay
Dù đời dâu bể đắng cay
Thì tình nguyện mãi chẳng lay chẳng dời
Nhưng rồi sóng gió cuộc đời
Nên tình đôi lứa ta người mãi xa
Chiều nay trong gió thoảng qua
Nghe như âm hưởng tình ta một thời
Nhớ sao nhớ quá người ơi
Ở phương nào đó hỏi người nhớ chăng
Trong ta tình mãi vĩnh hằng
Dù cho núi cách sông ngăn chẳng nhoà...
NGÔ SƯƠNG.
Lòng bâng khuâng nhớ những hồi...Hạ xưa
Những chiều ai đón ai đưa
Dìu nhau dưới bóng rặng dừa triền đê
Bên nhau trao tiếng ước thề
Dù năm tháng trải không hề đổi thay
Dù đời dâu bể đắng cay
Thì tình nguyện mãi chẳng lay chẳng dời
Nhưng rồi sóng gió cuộc đời
Nên tình đôi lứa ta người mãi xa
Chiều nay trong gió thoảng qua
Nghe như âm hưởng tình ta một thời
Nhớ sao nhớ quá người ơi
Ở phương nào đó hỏi người nhớ chăng
Trong ta tình mãi vĩnh hằng
Dù cho núi cách sông ngăn chẳng nhoà...
NGÔ SƯƠNG.