PDA

View Full Version : Mong Manh.



diepkimphung
26-04-2024, 19:54
Mênh mang bộc bạch nỗi niềm cày
Gượng gạo trùng phùng rắm rít vay
Bỡ ngỡ vòng vèo căng thẳng rảy
Chơ vơ lủi thủi phũ phàng đày
Dùng dằng lã chã tâm tư chảy
Quyến luyến thì thào mỹ nữ lay
Uyển chuyển người ngoài ranh mãnh hãy
Du dương trúc trắc chập chờn này

KIỀU XUÂN THUỶ.

diepkimphung
26-04-2024, 20:01
Ở KHÔNG.

Kén mãi giờ nàng vẫn ở không
Tìm đâu bậc xứng để làm chồng
Trồng Si lắm kẻ hoài mong nhớ
Ngấp nghé bao chàng vẫn đợi trông.

ĐỨC HƯỚNG.