diepkimphung
25-04-2024, 18:09
Có khi nào...anh chợt nhớ em không?
Buổi Hạ ghé Xuân nồng phai hương dịu
Ngọc Lan rủ bên thềm hiên vời níu
Tháng tư sang phụng phịu đoá thương thầm
Có khi nào...giữa xáo trộn thanh âm
Anh khơi lại nốt kha trầm soạn dở
Tấu lên khúc nghê thường yêu mong nhớ
Cho tim ngoan hé mở nụ hoa t́nh
Có khi nào...khi Phượng ướm nụ xinh
Thương cánh Vạc chở b́nh minh khuya vắng
Gọi hoài niệm t́m về đêm văng vắng
Gối tay anh xua canh trắng mau tàn
Có khi nào...vầng đông gọi ngày sang
Ban mai thức mơ màng tia nắng dậy
Anh sẽ đến dỗ dành em không đấy
Những khi ḷng em cảm thấy chơi vơi
Có khi nào...giữa thăm thẳm trùng khơi
Biển thổn thức ru hời b́nh yên ngủ
Con Dă Tràng giữ mong manh thiếu đủ
Xây cho ḿnh chỗ trú ngụ an nhiên
Có khi nào...giữa vạn nẻo đời hiền
Ta bỗng gặp một nhân duyên tiền định
Thương chỉ thương không sân si toan tính
Phút bên người ta được chính là ta
Có khi nào...gom tất cả thiết tha
Người dành tặng chỉ riêng ta không nhỉ?
THIEN THƯ.
Buổi Hạ ghé Xuân nồng phai hương dịu
Ngọc Lan rủ bên thềm hiên vời níu
Tháng tư sang phụng phịu đoá thương thầm
Có khi nào...giữa xáo trộn thanh âm
Anh khơi lại nốt kha trầm soạn dở
Tấu lên khúc nghê thường yêu mong nhớ
Cho tim ngoan hé mở nụ hoa t́nh
Có khi nào...khi Phượng ướm nụ xinh
Thương cánh Vạc chở b́nh minh khuya vắng
Gọi hoài niệm t́m về đêm văng vắng
Gối tay anh xua canh trắng mau tàn
Có khi nào...vầng đông gọi ngày sang
Ban mai thức mơ màng tia nắng dậy
Anh sẽ đến dỗ dành em không đấy
Những khi ḷng em cảm thấy chơi vơi
Có khi nào...giữa thăm thẳm trùng khơi
Biển thổn thức ru hời b́nh yên ngủ
Con Dă Tràng giữ mong manh thiếu đủ
Xây cho ḿnh chỗ trú ngụ an nhiên
Có khi nào...giữa vạn nẻo đời hiền
Ta bỗng gặp một nhân duyên tiền định
Thương chỉ thương không sân si toan tính
Phút bên người ta được chính là ta
Có khi nào...gom tất cả thiết tha
Người dành tặng chỉ riêng ta không nhỉ?
THIEN THƯ.