PDA

View Full Version : Thơ T́nh Của Tôi.



diepkimphung
22-04-2024, 21:42
Bài thơ t́nh tôi viết chắc không hay
Nhưng tôi viết trong ngày gần đây nhất
Bởi v́ thơ có rất nhiều cung bậc
Cảm xúc buồn vui rất đỗi chân thành

Tháng tư về trời dịu mát trong xanh
Gió thoảng qua rung rinh nhành hoa sữa
Như tiếc nuối mùa Xuân đừng xa nữa
Ḷng cứ ngẩn ngơ giữa buổi chiều tà

Bài thơ t́nh tôi viết những ngày qua
Dẫu không hay nhưng mà ḷng thổn thức
V́ trong thơ với những lời chân thật
Cảm xúc trào dâng mỗi lúc ùa về!

HOÀNG VĂN KIẾN HOA.