diepkimphung
20-04-2024, 22:26
Chỉ là...một cái liếc nhìn
Mà sao tim đập thùng thình hỡi ơi!
Chỉ là...khẻ mĩm môi cười
Mà sao lòng thấy đất trời nghiêng chao
Chỉ là...sao thấy nao nao
Dịu dàng lời nói tiếng chào dạ thưa
Tựa như được rót cơn mưa
Xua đi cái nắng buổi trưa oi nồng
Chỉ là...suối tóc bềnh bồng
Nụ cười hoa nở cho lòng tơ vương
Chỉ là...cái nét dễ thương
Để cho tình mộng miên trường dáng hoa
Chỉ là...một chút kiêu sa
Đôi tà áo lụa thướt tha dáng Kiều
Hồn như...như đã liêu xiêu
Muốn cùng người ngọc bồng phiêu mây trời
Chỉ là...mới gặp mà thôi
Sao tim bấn loạn bồi hồi là sao
Để rồi cứ mãi ước ao
Được cùng người ngọc trôi vào bến mơ
Chỉ là...con tim dại khờ
Nghe giọng oanh hót ngẩn ngơ dáng hình
Chỉ là...sao em quá xinh
Để tim anh phải đứng hình...em ơi.
VŨ NHƯ.
Mà sao tim đập thùng thình hỡi ơi!
Chỉ là...khẻ mĩm môi cười
Mà sao lòng thấy đất trời nghiêng chao
Chỉ là...sao thấy nao nao
Dịu dàng lời nói tiếng chào dạ thưa
Tựa như được rót cơn mưa
Xua đi cái nắng buổi trưa oi nồng
Chỉ là...suối tóc bềnh bồng
Nụ cười hoa nở cho lòng tơ vương
Chỉ là...cái nét dễ thương
Để cho tình mộng miên trường dáng hoa
Chỉ là...một chút kiêu sa
Đôi tà áo lụa thướt tha dáng Kiều
Hồn như...như đã liêu xiêu
Muốn cùng người ngọc bồng phiêu mây trời
Chỉ là...mới gặp mà thôi
Sao tim bấn loạn bồi hồi là sao
Để rồi cứ mãi ước ao
Được cùng người ngọc trôi vào bến mơ
Chỉ là...con tim dại khờ
Nghe giọng oanh hót ngẩn ngơ dáng hình
Chỉ là...sao em quá xinh
Để tim anh phải đứng hình...em ơi.
VŨ NHƯ.