diepkimphung
14-04-2024, 17:44
Lăng tử chơi trăng ghẹo má hồng
Đêm nay vũ trụ thật trống không
Sông Ngân lấp lánh muôn tinh tú
Lặng lẽ cùng ta giưă phố đông
Lăng tử trông trăng lăng tử cười
Uống trà hoa khúc tuổi đôi mươi
Ấy cô...thiếu nữ...xinh xinh dáng
Bên kia toả sắc đẹp dáng người
Nhà nàng hàng xóm thật là xinh
Ánh mắt đưa duyên thật đa t́nh
Lưng ong thắt đáy bên song đợi
Tháng tư trăng hạ sáng lung linh
Sinh t́nh...tức cảnh hoạ vần thơ
Ba xuân bẩy sắc vẫn mong chờ
Dưới trăng...cô ấy miên man đợi
Đợi chàng thi sĩ đếm...từng giờ
NGUYỄN SƠN.
Đêm nay vũ trụ thật trống không
Sông Ngân lấp lánh muôn tinh tú
Lặng lẽ cùng ta giưă phố đông
Lăng tử trông trăng lăng tử cười
Uống trà hoa khúc tuổi đôi mươi
Ấy cô...thiếu nữ...xinh xinh dáng
Bên kia toả sắc đẹp dáng người
Nhà nàng hàng xóm thật là xinh
Ánh mắt đưa duyên thật đa t́nh
Lưng ong thắt đáy bên song đợi
Tháng tư trăng hạ sáng lung linh
Sinh t́nh...tức cảnh hoạ vần thơ
Ba xuân bẩy sắc vẫn mong chờ
Dưới trăng...cô ấy miên man đợi
Đợi chàng thi sĩ đếm...từng giờ
NGUYỄN SƠN.