diepkimphung
13-04-2024, 17:58
Phố xưa em vẫn ngồi đây
Hong khô sợi nhớ phơi gầy chữ thương
Lối xưa rêu đă xanh tường
Heo may mấy độ dặm trường chẳng khô?
Anh ơi chờ đến khi mô?
Nhớ thương hai sợi đậm tô chữ t́nh?
Mỏng manh duyên nợ chúng ḿnh
Lời xưa ai hứa chung t́nh...gió bay.
TRỌNG KHOA.
Hong khô sợi nhớ phơi gầy chữ thương
Lối xưa rêu đă xanh tường
Heo may mấy độ dặm trường chẳng khô?
Anh ơi chờ đến khi mô?
Nhớ thương hai sợi đậm tô chữ t́nh?
Mỏng manh duyên nợ chúng ḿnh
Lời xưa ai hứa chung t́nh...gió bay.
TRỌNG KHOA.