diepkimphung
11-04-2024, 18:19
Em ở tâm thành phố
Anh bên cuối ngoại ô
Hết mùa hoa nở rộ
Lá vàng khó rơi đầy
Mùa hạ mây trắng bay
Tim em say chiều gió
Bên lối mòn nho nhỏ
Có hai người đang yêu
Em thương nhiều nói ít
Anh chẳng tin tý nào
Gió xôn xao cành lá
Chiếc cuống vàng lá rơi
Người yêu của em ơi
Bầu trời đang xuống thấp
Anh có nghe tim đập
Giục thầm hãy yêu đi
Anh có nghe tim đập
Giục thầm hãy yêu đi...
BÙI NGỌC LÂN.
Anh bên cuối ngoại ô
Hết mùa hoa nở rộ
Lá vàng khó rơi đầy
Mùa hạ mây trắng bay
Tim em say chiều gió
Bên lối mòn nho nhỏ
Có hai người đang yêu
Em thương nhiều nói ít
Anh chẳng tin tý nào
Gió xôn xao cành lá
Chiếc cuống vàng lá rơi
Người yêu của em ơi
Bầu trời đang xuống thấp
Anh có nghe tim đập
Giục thầm hãy yêu đi
Anh có nghe tim đập
Giục thầm hãy yêu đi...
BÙI NGỌC LÂN.