diepkimphung
05-04-2024, 20:19
T́nh đă hết duyên ḿnh cũng đă cạn
Từ nay....Xem như t́nh bạn mà thôi
Bước đường đời c̣n lại chỉ ḿnh tôi
Ḷng đau xót....Bồi hồi bao kỷ niệm
Chiều nay hoàng hôn sương nhuộm màu tím
Anh v́ ai....Làm chết lịm hồn tôi...?
Mùa mưa về lặng lẽ ngắm mưa rơi
Chợt lệ buồn...nhạt nhoà nơi khoé mắt
TÔI DẶN L̉NG...trái tim sẽ khoá chặt
Như con chim luôn sợ những cành cong
Sợ người ta....Không thương ḿnh thật ḷng
T́nh lừa dối sẽ thêm lần đau khổ
THUƯ HOA.
Từ nay....Xem như t́nh bạn mà thôi
Bước đường đời c̣n lại chỉ ḿnh tôi
Ḷng đau xót....Bồi hồi bao kỷ niệm
Chiều nay hoàng hôn sương nhuộm màu tím
Anh v́ ai....Làm chết lịm hồn tôi...?
Mùa mưa về lặng lẽ ngắm mưa rơi
Chợt lệ buồn...nhạt nhoà nơi khoé mắt
TÔI DẶN L̉NG...trái tim sẽ khoá chặt
Như con chim luôn sợ những cành cong
Sợ người ta....Không thương ḿnh thật ḷng
T́nh lừa dối sẽ thêm lần đau khổ
THUƯ HOA.