PDA

View Full Version : Sao Em Quên Trả.



diepkimphung
04-04-2024, 03:47
Tháng ba em mượn mất hồn tôi
Em muốn...mang đi mât thật rồi
Đêm nay bên ấy không sang trả
Để bmaix t́nh tôi trống...vắng thôi


Đêm nay tâm sự bóng trăng côi
Ḱa mảnh trăng nga lặn cuối đồi
Nửa đêm đêm nửa đem thi hoạ
Yêu không...dám ngỏ đă lâu rồi


Cũng bởi nàng xinh thật là xinh
Ánh mắt mộng mơ cứ đưa t́nh
Ḱa đôi má phấn làn môi mộng
Lưng ong thắt đáy đẹp lung linh

Em mượn hồn tôi mượn thật rồi
Sao EM đành lỗi hẹn anh thôi
Tháng ba quên mất kia đem trả
Cứ mặc...kệ anh măi đứng ngồi

NGUYỄN SƠN.