diepkimphung
04-04-2024, 00:39
Ve ngân khúc hát dịu dàng
Gió đưa tán phượng hé sang giao mùa
Ḷng em chợt nhớ xa xưa
Trên đường đi học trời mưa hàng giờ
Phượng hồng vẫn đẹp như mơ
Mà sao anh lại hững hờ người ơi
Thẹn thùng cái tuổi đôi mươi
Nhặt đan cánh phượng ngọt lời vở em
Bây giờ em mở ra xem
Phượng th́ vẫn đẹp t́nh em không c̣n
Ḷng buồn ve lại nỉ non
Ngân nga khúc hát trên ṿm Phượng xinh
Tháng tư vạt nắng đưa t́nh
Nhặt đan cánh phượng ghép h́nh đôi ta.
QUỲNH TRÂM.
Gió đưa tán phượng hé sang giao mùa
Ḷng em chợt nhớ xa xưa
Trên đường đi học trời mưa hàng giờ
Phượng hồng vẫn đẹp như mơ
Mà sao anh lại hững hờ người ơi
Thẹn thùng cái tuổi đôi mươi
Nhặt đan cánh phượng ngọt lời vở em
Bây giờ em mở ra xem
Phượng th́ vẫn đẹp t́nh em không c̣n
Ḷng buồn ve lại nỉ non
Ngân nga khúc hát trên ṿm Phượng xinh
Tháng tư vạt nắng đưa t́nh
Nhặt đan cánh phượng ghép h́nh đôi ta.
QUỲNH TRÂM.