PDA

View Full Version : Đôi Khi.



diepkimphung
31-03-2024, 20:14
Đôi khi nhớ quá đến một người
Cho dù năm tháng có phai phôi
Hình bóng trong tim vẫn lắng đọng
Muốn quên không quên được...người ơi!

Đôi khi ta lại tự dối lòng
Không còn nhớ đến một bóng hồng
Nhưng con tim cứ dường xao động
Ký ức trôi về khoảng xa xăm

Đôi khi tìm về nơi dấu xưa
Nhớ nhớ thương thương mấy cho vừa
Cây đa góc phố nơi hò hẹn
Vẫn còn in dấu bóng người xưa

Đôi khi lặng ngắm ánh hoàng hôn
Nhìn mây nhìn gió gởi mộng hồn
Về một khung trời đầy hoa mộng
Cảm xúc bâng khuâng tái tê lòng

Đôi khi ray rứt tự trách mình
Sao để vuột mất bóng hồng xinh
Bao lần muốn ngõ lại không dám
Yêu mà...mồm mép cứ lặng thinh

Thời gian năm tháng đã qua đi
Vẫn còn ám ảnh khối tình si
Vẫn nhớ bóng hình người trong mộng
Muốn quên sao tim mãi...khắc ghi.

VŨ NHƯ.