PDA

View Full Version : Gửi Em Thoáng Nhớ.



diepkimphung
31-03-2024, 19:50
Vần thơ bay bổng chiều nay
Tà dương thoi thóp cuối ngày thượng du
Sương bay bdang cánh mịt mù
Tiếng em dịu ngọt vi vu gió ngàn

Nỗi niềm thương nhớ lan man
Trùng dương dậy sóng muôn vàn t́nh đưa
Bên em mấy thuở cho vừa
Ngày qua tháng lại gió mưa năo nùng

Chim kia xây tổ về rừng
Em xây hạnh phúc theo từng bước chân
Xa rồi ánh mắt tuổi xuân
Trở về dĩ văng bao lần vấn vương.

Xa xăm cách mấy dặm đường
Ở đâu chốn gửi người thương trong đời
Xin em thoáng nhớ không lời
Gửi theo gió cuốn về nơi thiên bồng!

LÊ QUANG DANH.